Không được mời đám cưới thì... chém!

Thứ tư, 20/04/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Khoảng 19 giờ ngày 13-4, Trương Đình Bình (1975, trú 6/149-Lê Duẩn) cùng với Nguyễn Đức Dục (1970, trú P. Kim Long, TP Huế, TT-Huế) và 5 đối tượng khác (chưa xác định danh tính) đến nhà anh Văn Viết Sang (trú tổ 19, KV6, P. Kim Long) để tìm đánh dằn mặt. Tại đây, Bình hỏi: “Có Sang ở nhà không”, thì bà Nguyễn Thị Hiền (1950 - mẹ Sang) trả lời không có. Lúc này, thấy nhóm của Bình mỗi người đều cầm mã tấu và dao cán dài trên tay nên bà Hiền nghi là có chuyện chẳng lành. Khi bà Hiền vừa đến kéo ghế mời nhóm của Bình ngồi xuống nói chuyện thì bất ngờ bị Bình cầm mã tấu chém một nhát gây thương tích nặng ở tay. Chưa dừng lại ở đó, Bình cùng đồng bọn kề dao và hăm dọa mọi người trong nhà bà Hiền lúc đó đang ăn cơm tối. Lúc này, cả khu phố kéo đến, nhưng thấy thái độ hung hãn của các đối tượng nên không ai dám can ngăn.

Nhiều người hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết, trước thái độ ngang tàng của nhóm Bình, bà Hiền và con gái quỳ lạy hết lời van xin Bình và đồng bọn có chuyện gì từ từ giải quyết nhưng Bình không nghe, vung mã tấu, dao chém bàn ghế, đập phá tủ, cửa kính, đồ đạc… bể vụn. “Thằng Bình nhỏ bằng con tui, từ trước đến nay tui chưa khi mô mất lòng với nó nhưng không hiểu vì sao nó lại nhẫn tâm cầm mã tấu chém người, chửi bới và đập phá tài sản” - bà Hiền kể lại trong nỗi sợ hãi. Sau một hồi đập phá tài sản hư hỏng, la hét, chửi bới, Bình và đồng bọn bỏ đi.

 Vết thương nặng ở tay bà Hiền là do Bình dùng mã tấu chém.

Sau khi “xử” ở nhà bà Hiền, Bình “chỉ huy” cả nhóm đến quán karaoke Tân Thế Giới (nằm trên đường Kim Long) - nơi Sang đang làm nhân viên để tìm đánh. Vừa chạy xe đến bên ngoài quán, Bình gặp anh Mai Anh Hùng - nhân viên giữ xe và hỏi: “Có Sang ở đây không?”, anh Hùng bảo Sang vừa ra ngoài có việc. Nghĩ anh Hùng nói dối, Bình vung dao chém 1 nhát và chửi bới, sau đó phóng xe bỏ đi.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, ngay trong đêm, lực lượng CATP Huế đã có mặt tại hiện trường và tổ chức truy nóng các đối tượng gây án. Tuy nhiên, bọn chúng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi địa phương. Ngày hôm sau, bà Hiền cũng được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tích. Theo bà Hiền, nguyên nhân Bình và các đối tượng khác đến nhà bà để tìm đánh Sang và phá hoại tài sản là trước đây nhà bà Hiền ở gần nhà Bình, Sang và Bình trong một lần đi nhậu đã có lời qua tiếng lại, tuy nhiên sau đó mọi việc đã được giải hòa. Mâu thuẫn bỗng dưng được “hâm nóng” trước khi xảy ra vụ việc 4 ngày. Hôm đó, nhà bà Hiền tổ chức đám cưới cho con (em gái của Sang), nhưng do điều kiện hạn hẹp nên Sang không mời Bình tham dự. Lúc này, bạn bè trêu chọc rằng, do Sang coi thường Bình nên không mời, vì vậy Bình quyết đánh để “dạy cho Sang một bài học”.

Được biết, Bình là một tay chơi có tiếng ở Huế, từng đi tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích”. Hiện, cơ quan CA đang truy tìm các đối tượng và sớm đưa vụ việc ra ánh sáng pháp luật.

Hải Lan